Đồng Xuân

*Góc phê pha*
Mình với anh ny đi ăn từ phố Mã Mây ra đến tận chợ Đồng Xuân ăn một dải non sông no phè phỡn về viết review cho các bạn đây!!!
Mở đầu bằng bánh mỳ Kebab Đức Long ăn được bánh nhiều thịt 30k/ cái không có gì đặc biệt.
Tiếp: Caramen thập cẩm uhuhu nhỏ nhưng mà có võ ăn ngon theo kiểu mèo mù vớ cá rán. Ấn tượng nhất ku em tầm 12 tuổi tròn tròn đứng bán hàng. Mình nghĩ đúng kiểu trẻ em trong kì rèn luyện lao động là vinh quang ahaha !!! Gọi cầu may món caramen thập cẩm thì ôi thôi là bị ngon!!!! Thạch và các loại hạt trân châu ăn giòn, mới, ăn biết ngay đồ nhà làm. Caramen thì dầy, màu nhạt, ăn ngậy béo. Trộn các loại vào nhau thì mình được một bát ăn rất hợp nhau, không lộn xộn đánh nhau trong miệng.25k/ bát ngon bổ rẻ!!! Chân gà sả ớt ăn được, thơm thơm cay cay ngọt ngọt. 100k cho một cuộc tình ăn quà vặt ngắm thủ đô!!!!
Đi đoạn nữa tia phải hàng bánh mỳ Hải Phòng chỗ mấy cái Kiôt trước chợ đồng xuân !!! Có mỗi hàng đứng một mình, bánh giòn ăn cũng hay!!! 5k/ cái. Gần đấy có nước mía ăn xong khát nước uống luôn thể!!!
Xong no lắm rồi định đi về thì thấy Cháo sườn chợ đồng xuân, cha biết sao lại lao vào nhưng rồi không hề hối tiếc: lần đầu tiên biết miếng sụn ninh nhừ thì nó bùi chư không cứng tẹo nào. Thịt thơm nhừ, không khô cũng không mỡ, đúng kiểu thịt hầm đủ lửa đủ nước ngấm gia vị. Một bát cháo được 4 5 cục sườn sụn mà nhai không đau răng với có nhiều thịt vụn nữa. Cháo quánh mà lại bùi buif như có đỗ xanh , ăn lâu cũng không bị vữa. Quẩy giòn. Tóm lại chủ hơi chảnh nhưng đồ ăn ngon, khách ngồi ràn rạt luôn. Một cỡ 30k cho tất Cả không phải hỏi nhiều!!! Ăn xong mà ngỡ ngàng vì ngon quá mức cần thiết, và âm thầm trách móc bản thân vì nhà gần mà k biết quán ! Nói đây là ẩm thực gốc Hà Nội cũng không ngoa đâu !!!!!!!!
Ăn đến đoạn này là bụng dạ ấm áp hạnh phúc lắm rồi ạ !
* góc tranh ảnh : mình chụp 2 món ngon là caramen thập cẩm với cháo sườn sụn nhé, caramen là chè Xoan mr 100 hàng Đường nhé.Cháo thì 14 đồng xuân bán tối !* xem tiếp
[Góc rì viu - khen khen khen] - Bánh mì Mong - 36 Hàng Thùng
Tàu ngầm ở hội săn Review với ngắm món các Qua đi ăn về đăng nay em ưng miệng ngứa tay quá nên quyết nổi lên 1 phen. Thực tế thì em ăn từ mấy hôm trước nhưng nay mới nhớ ra để đề xuất lên hội. Với tiêu chí không bỏ lỡ những ngày đẹp trời lại mới ở xa về nên em quyết định xách xe đi lang thang khắp chốn nơi đô thành để thỏa nhớ mong, đáng trong đầu định đến Ngõ chợ Đồng Xuân làm một vòng cái nơi gọi là thiên đường ẩm thực mang đậm nét Hà Thành xưa cơ, nhưng đang đi lơ ngơ trên đường thì nhìn thấy một quán bánh mì với cái tên khiến em tò mò kèm cái logo khá kì, nhìn qua em nghĩ kiểu như công ty về kĩ thuật công nghệ gì đấy vì nó hình như cái vân tay khiến em liên tưởng đến máy chấm công với cả điện thoại cơ. Vậy là em dừng lại ngắm nghía xem nó là cái gì rồi quyết vào thử tí xem Mong với Nhớ đến dường nào. Tưởng không 'Mong' mà lại mong không tưởng ạ. Điểm cộng là bánh mì tự làm (em nghe quán giới thiệu thế công thêm tự miệng em thẩm định) khá là thơm mềm nhưng bên ngoài vẫn giòn. Hôm ấy em order bánh mì Pate - Xá Xíu - Thịt bò tảng, kì tình là em cũng k có ngó menu đâu vì lúc ấy thấy cái gì là chỉ cái đấy thôi nên đâm ra giờ băn khoăn không biết do mình phối hợp nhân ngon hay do quán làm ngon nữa )=)). Nước sốt khá thơm và vừa miệng ( với cá nhân em), thịt bò đặc biệt vừa tới không bị dai, khá ngọt mềm, xá xíu thì e có đặc biệt ý kiến là không ăn mỡ nên đâm ra là được cho phần thịt tinh khá thích. Em là đứa khó tính, nhưng kì tình là ưng cái Pate lắm luôn, thơm không bị tanh mùi gan. Rau ớt đầy đủ. Về tổng thể thì xuất xắc trừ vì bánh hơi bé so với giá- 50k cái bánh mì bò tảng, còn bánh mì truyền thống là 25k hay sao ấy ạ. Em không muốn so sánh với gạo cội như ở Phố Huế, Sinh Từ hay một vài chỗ nổi tiếng khác vì mỗi nơi một cái riêng và còn do hợp miệng người ăn nữa. Nhưng cơ bản là đứa con xa nhà như em về mà gặp ngay được quán bánh mì Mong này thấy bõ công dừng lại và hoãn vụ thiên đường ẩm thực. À một điểm cộng nữa là nhân viên khá nice và chiều khách hết cỡ đặc biệt với đứa k thèm nhìn menu mà chỉ trỏ như em. he he. Em xin hết ạ. Văn vở lủng củng mong các Qua bỏ quá ạ
Kính hội!
xem tiếp
Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới .
Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1 lần qua phố Đồng Xuân ( ngõ đồng xuân ) cho biết .
Mh ở mấy hôm , cũng tìm các hàng quán ăn thưởng thức .
Cảm nhận của mh : đồ ăn khá ngon , vừa túi tiền . ( bánh bột lọc 25k 1 xuất , bánh khoai 6 k 1 chiếc , bánh tôm đầu ngõ hơn 10k 1 cái( ăn tầm 3 cái , bánh xèo , bún ốc .............. , ) lần đầu mỗi người nên thưởng thức mỗi thứ 1 tý , vì như thế cũng no nắc nứ rồi .
Nói chung cũng tuỳ khẩu vị của mỗi người . Nhưng hãy nên thử xem tiếp
< Góc hỏi han >
mọi người cho mình hỏi tầm 5-6h chiều ở chợ Đồng Xuân có món nào ngon + quán được không )) xem tiếp
[Góc khen dạo]
Lễ lạt chả đi đâu xa thôi thì cũng đi với cả nhà lên phố chơi bời tí cho nó có không khí
Mấy nhà đi với nhau nên là cả lớn cả nhỏ những 14 người, thấy chỗ nào cũng đông nhưng đi ăn buffet lại nhiều người không thích mà thích ăn các hàng quanh phố cổ nên lại rồng rắn kéo nhau đi bộ từ bờ hồ ra 9 Hàng Chiếu ăn Mỳ vằn thắn Phương Béo rồi lại vòng lại ăn nộm Long Vi Dung.
1. Mỳ vằn thắn Phương Béo 9 Hàng Chiếu.
Ở đây có Mỳ nước 30k/bát, mỳ trộn 35k/bát, sủi cảo tôm thịt nữa nhưng không ai ăn nên mình không biết giá. Mang về thì thêm 5k tiền hộp nhé. Nhà mình đi đông nên ngồi vỉa hè. Mà trong nhà hình như cũng chỉ kê được 2, 3 bàn gì đấy thôi, chỉ yếu ngồi ngoài hè cả. Nhân viên order nhanh, đồ ra cũng nhanh, phục vụ tốt.
Mỳ nước thì có thịt xá xíu, 1 con tôm to, 1/6 quả trứng luộc, 1 miếng bóng, sủi cảo hấp, rau cải chần, hẹ. Đây là lần đầu mình ăn ở đây nhưng thấy review của những người khác thì bát đầy đủ vẫn có cả sủi cảo chiên và gan nữa nhưng mình thấy nhà mình không ai có thì phải. Mà đi đông quá cứ phải để ý cả mấy đứa nhỏ, ăn mới tháy thiếu thiếu nhưng chả buồn thắc mắc nữa. Dù là thiếu nhưng mà ngon thì vẫn có thể bỏ qua được. Nước dùng ở đây trong, đậm đà, sợi mỳ được chần kỹ nên mềm nhưng vẫn dai, không bị nát, không có mùi bột Sủi cảo có nhân thịt đầy đặn, vỏ mỏng, dai mềm vừa phải, rất ngon. Tôm tươi, ngọt thịt, thịt xíu cũng ok, rau cải chần ngon.
Quẩy nhà này là kiểu quẩy dai, ráo dầu, nhúng ăn cùng ngon không bị ngấy. Nhưng có vẻ hôm qua đông quá nên mình ăn lúc hơn 7h tối mà chỉ còn có gần chục cái quẩy thì hết hàng. Nước thì là của bà hàng nước bên cạnh, 20k/chai bia, nước khác thì mình không nghe thấy giá vì không phải trả tiền
Kết lại thì nhà này đúng chuẩn Ngon – bổ - rẻ: 30k/bát đầy đặn, ngon, sạch sẽ lại còn ở trên phố nữa.
2. Nộm bò khô, bánh bột lọc Long Vi Dung – 23 Phố Hồ Hoàn Kiếm.
Ở đây thì nổi tiếng quá rồi. Nhưng mà mình chỉ thích mỗi nộm ở đây thôi, các món khác thì thấy bình thường. Nộm bò khô 35k/suất, bánh bột lọc 50k/đĩa thì phải, cong mấy món cuộn rồi nem chua, nem rán, nộm chim thì không ăn nên ko biết giá.
Lúc mình ăn rất đông khách, nhân viên sắp xếp cũng nhanh, nhưng phục vụ kiểu hợi xị ngậu lên nên nhà mình order 13 nộm và 5 bánh bột lọc mà mang lên được 2 bánh, 6 nộm thì mãi không thấy đâu, cứ thấy mấy bàn đến sau có đồ thì đoán là quên nên lại phải giục mới mang ra tiếp.
Nộm có đủ đủ nạo nợi, bò khô, gan bò nướng, thịt xá xíu, gân bò, lạc rang, rau thơm. Nhưng thịt thì mình thấy không ngon, ăn vào cũng chẳng thấy có vị gì nhiều và hình như cũng không phải bò khô xịn, thích ăn mỗi gân còn gan thì hơi tanh. Mình kết mỗi nước trộn nộm ở đây, chua ngọt vừa đủ, trộn đều để một lúc cho đủ đủ ngấm là ăn ngon, lại được cho khá nhiều lạc rang nữa nên thơm.
Bánh bột lọc thì bình thường. Vỏ bánh thì hơi bị dai, quá, 1 người kéo, 1 người giữ mãi mới đứt nên nhân rơi tung tóe, nhai cũng thấy không thích lắm. Nhân bình thường, cũng không ngon lắm. Nước chấm hơi ngọt, thiếu chút chua. Nên có thêm quất/dấm để khách tự thêm theo ý thích thì ok hơn.
Vấn đề sạch sẽ thì kiểu ăn khuất mắt trông coi thôi. Nhân viên bốc đồ văng tung tóe, đĩa nộm mang ra sợi thụt ra thụt vào, lòi cả ra ngoài
Nói chung chỉ nên ăn nộm ở đây thôi còn mấy món khác thì nhiều chỗ ngon rẻ hơn.
3. Kem cuộn Chợ đêm
Mình chả bao giờ ăn đồ trong khu chợ đêm cả mà mấy đứa em nó chưa được ăn kem cuộn với nhìn người ta làm cứ thích nên mua cho ăn thử. Kem giá 35k/cốc mà cốc được ít, cốc được nhiều, nhân viên có 3 người làm kem thì cũng không đều tay. Ông thì cho ít siro, ông thì cho nhiều nên cùng một vị nhưng ăn khác ăn
Ăn cho biết thế chứ cái kem này ăn thây phí tiền, và nói như mấy bạn thì cũng hơi phí mồm )) Múc một ít nước nguyên liệu không biết pha từ gì, siro thì toàn mấy chai mấy chục bán trong chợ Đồng Xuân đầy rẫy, ăn cũng không ngon. Kem ăn hơi dai dai, vị Việt Quất thì ngon hơn Trà Xanh vì chất cái siro Việt Quất nó ngon hơn, còn mấy cái loại vị trà xanh rẻ tiền ăn nó nồng và kinh lắm. Nói chung là mọi người không nên ăn mấy cái này. 35k mua Merino, celano ăn đứt luôn ấy chứ
Ảnh để cho con em nó tập tọe chụp, mình không để ý nên bị out nét hết, bà con nhìn đỡ rồi có gì xem ảnh trên mạng nhé xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]

Nhân dịp nổi hứng review ))) và mình nghĩ những quán chè này đều nổi tiếng ở Hà Nội ai cũng biết. Mình xin phép được review như sau:
1. Chè 4 mùa phố Hàng Cân: Chính xác là mình ăn ở đây 2 lần. 1 lần ăn chè sen thạch và 1 lần khác ăn bánh trôi tàu nóng. Cả 2 món mình thấy đều ngon, ngọt thanh chứ không ngọt gắt. Thái độ nhân viên thì mình thấy bình thường, cũng ngọt xớt mời chào khách vào ăn. Không gian quán thì siêu bé siêu chật, nhiều lúc không nhanh tay là mất ghế mất chỗ phải chờ hoặc ăn đứng.
Dạo này tớ thấy nhiều người chê thái độ nhân viên và chất lượng chè, vệ sinh càng đi xuống. Điển hình là món chè khúc bạch nhiều ng chê lằm chê lốn chê kinh khủng luôn ))))))
Có nên quay lại không? PHÂN VÂN.
2. Sinh tố Huyền Vi số 5 Đinh Liệt : Ui trời cái món sữa chua thạch lá nếp của quán này thì ai cũng biết vì nó quá nổi tiếng rồi. Tớ đoán là do món này mà quán trở nên nổi tiếng )) Tuyệt vời ông mặt trời, ăn miếng thạch to với trân châu ngập mồm sướng thôi rồi ))) Quán bé nên ngồi vỉa hè ăn.
Có nên quay lại không? CHẮC CHẮN. CHẮC CCMNL
3. Chè tự múc ngõ 18 Hàm Long: lại 1 quán chè quen thuộc đối với dân thủ đô. Tớ gọi vui mồm là buffet chè. Hình như đây là quán chè tự múc đầu tiên ở Hà Nội. Đồng giá 15k/cốc to như cốc bia nhé )) Chè mình thấy ngọt thanh, đa dạng, múc sướng tay )))) Cô chủ thì nhiệt tình. Ngồi vỉa hè nên hơi ít chỗ, mọi ng hay order về là chính.
Có nên quay lại không? CÁCH 1 HAY 2 TUẦN LẠI MÒ LÊN ĂN Ý MÀ
4. Chè Cát Thành số 2 Cát Linh: Tớ thấy chè bình thường cũng không phải quá ngon. Chỗ ngồi rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, có cả đồ ăn vặt mặn nữa. Nhưng mình ghét thái độ nhân viên của quán này, toàn nam sao ý. Tối hôm đấy 1 mình đi ăn gọi 1 cốc chè mà mình đợi thì rõ lâu, tầm 20 phút, kiểu đi 1 mình bị quên lãng hay sao ý, mà quán lúc đấy không đông lắm. Xong thì cũng có chè nhưng bạn nam đưa cho mình cốc chè cũng có duyên quá cơ. Đặt BỘP 1 phát xuống bàn trước mặt mà không có cái mồm nói câu: Chè của bạn đây hay là Mình gửi bạn. Dắt xe thì tự túc nhé
Có nên quay lại không? ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO
5. Chè ngõ chợ Đồng Xuân: quán có tiếng lâu đời trên phố cổ rồi, ai ở HN mà chưa biết đến con ngõ nhỏ này với biết bao nhiêu món ăn từ mặn đến ngọt, từ Bắc vào Nam, và đặc biệt chè ở trong này thì sai và quá sai ý ))) Mình ăn từ thời tiểu học cho đến bây giờ thì cũng phải hơn chục năm rồi. Mà quán chè này có tuổi đời lâu hơn cả mình ý chứ )) Trừ về không gian thì chật và ít chỗ ngồi là điều dễ hiểu vì ngõ siêu bé mà :((( Còn lại chất lượng miễn chê khỏi bàn )) Đồng giá 20k 1 cốc nhé.
Có nên quay lại không? HỎI CÂU NÀY HƠI THỪA )))) YES
6. Chè Xoan: mình mới ăn có 2 lần và ăn ở đây cũng ngon, đặc biệt món nộm chân gà rút xương. Không gian quán thì sạch sẽ. Chè cũng tương đối đa dạng.
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI ĐỂ THỬ CÁC MÓN KHÁC.
7. Xôi chè Bà Thìn : lại 1 quán chè lâu đời ở HN. Cơ sở đầu tiên ở số 1 Bát Đàn và mở thêm cs2 ở Hàng Bồ. Mà mình hay lên Hàng Bồ nhiều hơn. Phải ngồi ở vỉa hè ăn nên hơi chật chội. Chè ngon ngọt, đặc biệt tớ thích món bánh trôi tàu và chè đậu xanh. Giá cả bình dân. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Có nên quay lại không? CÓ CHỨ. SẼ NHIỀU LẦN.
8. Chè SG Thanh Tuyền 57 Nguyễn Chí Thanh: Nhân viên ng miền Nam bán nhé Mình thắc mắc là menu không có ghi giá tiền Có rất nhiều loại chè ngon của miền Nam, các món màu sắc bắt mắt và đa dạng. Có cả bánh nữa, gọi 1 đĩa bánh bạn sẽ được ăn miếng bánh ngập mồm trong nước cốt dừa ))) mình rất thích nước cốt dừa ở đây, rất ngon. Kem xôi dẻo, thơm, 1 bát dc 3 viên kem be bé ))). Không gia quán thì hơi bé và hè thì ngồi nóng thôi rồi. Có 2 cơ sở: cs1 ở Nguyễn Chí Thanh, cs2 ở Phùng Khoang
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI. xem tiếp
Cháo sườn sụn ngõ Lương Sử C
Mình lên chợ Đồng Xuân ăn cháo sườn sụn thì hết hàng sớm quá nên quyết định sang ăn thử ở ngõ này vì thấy cũng được review khá ok ) đi từ Ngô Sỹ Liên chạy thẳng sang Lương Sử C, đi tầm 200m là thấy quán (tên là quán cô Hồng gia truyền thì phải) dựng trong ngõ hơi chếch ra mặt đường. Lúc mình đến là 5h chiều quán khá đông. Mình gọi 2 cháo đầy đủ và 1 đĩa trứng cút luộc. Cháo thì khá ok nhưng hơi nguội, gọi là cháo sườn sụn nhưng toàn kiểu tảng thịt nạc dính với xương (sorry mình ko biết tả nnao huhu) chứ k có tí sụn nào , thịt băm mình và bạn đi cùng đều thấy ko ngon. Chs mình quên mất giá bát đầy đủ của mình, nhưng thấy khách ngồi cạnh ăn cháo thịt ko thôi thì 22k, có nhiều khách mua 10-20k cháo ko mang về nữa. Tóm lại là chỉ thử 1 lần cho biết ^^ mình thấy cháo ở chợ Đồng Xuân là ok nhất. Mọi ng biết quán cháo sưownf sụn nào ngon nữa thì gthieu cho mình nheee xem tiếp
Bún đậu Chợ Mơ mà không phải ở Chợ Mơ
Có dịp phải lên chợ Đồng Xuân đi ngang qua hàng này thấy đề bún đậu Chợ Mơ, mình nghĩ bụng vào thử xem sao ( mình con dân Chợ Mơ chính gốc). 2 c e mạnh dạn gọi 2 suất bún đậu đầy đủ ít bún thôi ạ. Khay bún bê ra nhìn qua miếng đậu đã thấy ưng rồi, đậu rán ở ngoài vàng ươm bên trong óc đầu vẫn mỡ màng chứ không bị rỗ lỗ chỗ, bát mắm tôm ở đây rất đặc biệt, màu hồng nhẹ chứ không phải màu xanh hay đen đen như các hàng khác. Mắm tôm pha khá vừa miệng, vắt thêm quả quất khuấy lên là chấm được rồi không phải kì cạch pha thêm cả tỉ thứ như ở Mã Mây.
Nhận xét tổng quan: đậu ngậy thơm ngon, bún hến nên dễ ăn không bị bứ, chả cốm ở đây rất ngon ( mình nhắc lại là rất ngon, mình ăn xong phải mua thêm 1kg chả mang về ăn dần) chả cốm dẻo thơm, nhiều cốm chứ không phải loại chả cốm mỏng toèn toẹt như mấy hàng bún đậu hay bán. Mắm tôm thơm dịu, vị ngọt nhẹ không bị gắt.
Điểm trừ: ăn xong không có kẹo cao su khử mùi mắm tôm.
A chủ đầu trọc nhìn hổ báo cáo chồn nheng lại rất nhiệt tình và dễ chịu. Ăn xong còn ra cảm ơn! Quán a mới mở có j e quay lại ủng hộ anh nhé! Nghĩ trong bụng lần tới e lên Chợ nhất định ra ủng hộ anh còn a chuyển về gần nhà e thì tuần e phải qua 4,5 lần
35k/ suất full option.
Hình như bán từ 10h sáng đến 2-3h chiều
Địa chỉ quán ở 11 Trần Nhật Duật
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Lần đầu tiên ăn một bát cháo sườn đắt như vầy 60k 1 bát... Khổ nỗi 2 con đều đau răng mà tìm quanh Đội Cấn vào giờ này không có hàng cháo sườn nào, lên mạng tìm thấy có hàng ở 93 Giang Văn Minh nên phi đến ngay.
Bên dưới có 5,6 miếng sườn nhỏ, không ruốc không quẩy, có 1 túi hành và 2 gói ớt bột trộn tiêu đi kèm. Khi thanh toán cũng giật mình 2 bát hết 120k mà nghĩ chắc ăn cũng được, thấy khách toàn gọi cháo sườn thôi bấm bụng mua ăn thử. Bi ai là về mở ra ăn thấy quá bình thường, quá phí tiền cho 60k 1 bát. Chưa kể 2 con được bonus 4,5 sợi lông lợn .Lần sau có lẽ chịu khó lên Đồng Xuân ăn, đầy đủ quẩy ruốc đắt nhất là 40k xem tiếp
Có ai thích bánh mỳ que, bánh mỳ chuột ko ạ? Mình thích ăn quán chị này nhất: giòn, thơm , ngậy, cay, hành khô tự phi , có cả nước gì chua chua rưới vào ăn bắt mồm lắm. Lần nào đi qua chợ Đồng Xuân cũng ghé
P/s: sửa lại trả lời thêm cho mấy bạn: như hnay mình đi qua là 4:30 bắt đầu mở hàng xem tiếp
Được hôm lượn lên chợ Đồng Xuân mò mẫm đi ăn gặp ngay quán nộm phố Thanh Hà ngay sát chợ. Quán bán nộm bò khô, nộm cuốn, bánh bột lọc ngon lắm. Nộm cuốn có đu đủ, cà rốt được bào sợi, thêm chút thính và rau kinh giới ăn lạ miệng mà ngon lắm cơ. Nước chấm là 1 điểm cộng to đùng lun, chua chua cay cay, mẹ nào k ăn được cay nhớ nhắc cô bán hàng nha không là cô cho cay xè cả lưỡi. 1 hộp nộm cuốn ntn giá 20k/hộp. Mở cửa: 13h-18h xem tiếp
Địa chỉ: mình chỉ nhớ là cuối Hàng Ngang Hàng Đào, nhìn bên tay phải ngay cổng chợ Đồng Xuân nhé. xem tiếp
[Góc Khen]
Mình là đứa ít ăn caramen nên không biết nhiều chỗ bán lắm. Thường hội bạn hay mua ở Hàng Than về ăn, hoặc mua ở mấy đại lý sữa Mộc Châu, thấy cũng được. Mãi hôm rồi cậu bạn ở SG ra nhất định muốn đi ăn lại ở hàng mà cậu ta gọi là Ngon nhất HN. Hoá ra ở ngay gần mà bình thường chỉ toàn vào uống cf. Công nhận siêu ngon! Bánh mềm mịn, ngọt dịu quyện vào vị đường đắng rất dễ chịu, cảm giác tan ngay trong miệng, vị thanh mát, mọi thứ đều rất vừa vặn. Cảm giác rất đặc biệt, khác hẳn caramen các nơi mình từng ăn, chỗ thì bánh nặng vị, chỗ thì đường thắng quá ngọt hoặc đắng gắt. Túm lại thì đúng là đây là chỗ caramen ngon nhất mình từng ăn. Ngoài ra thì quán còn có cả sữa chua cũng tự làm rất ngon. Thạch rau câu thì mình vốn ko khoái lắm nên ko đánh giá. Cafe thì theo cô hàng xóm bán hàng ở chợ Đồng Xuân thì là một trong những quán cf sạch ở HN.
Tối nay tiện đường đã vào chén 2 cái sạch bách
Tí quên, quán Cafe Nghĩa ở 17 Hàng Da. Bạn nào mê caramen check thử hộ cái. Sợ mình ít ăn, review khó chuẩn chăng xem tiếp
Bánh tôm, bánh gối Hiền Hảo: Ngõ 9 Hoè Nhai
50-60k/người, 12k/bánh tôm, 13k/bánh gối
.
Bị mê mê mấy cái món chấm như thế này, trước chỉ có ăn bánh tôm cô Ầm đầu ngõ chợ Đồng Xuân thôi, đỉnk cao ngon hơn cả trên hồ Tây ý. Nghe mấy người bạn cũng recommend quán này nên nay qua thử ăn xem nó có ngon thật không
.
Bánh tôm: Vỏ dày, nhưng được cái giòn, tôm to nhiều thịt, con nào bé quá thì cô cho hẳn 2 con thì phải )))))). Bánh gối: vỏ mỏng, nhân cũng đầy đặn, có độn miến nhưng mà độn ít, ăn vẫn chất. Ăn gì thì ăn cái nước mắm vẫn phải ngon thì mới ăn được, nước mắm ở đây chua chua ngọt ngọt, không bị quá đặm, mình ăn hơi thiếu vị cay nên phải cho thêm tương ớt mới vừa miệng
.
Chè thì mình cũng chưa ấn tượng lắm, gọi 2 cốc chè đỗ đen thêm thạch vs trân châu. Đỗ đen ninh được cái nhừ không nát. Còn trân châu nhân dừa có miếng ăn bị hơi cứng đau cả mồm, thạch đen cũng bị cứng . Thôi lsau thử chè khác vậy ha.
.
Các cô phục vụ niềm nở, ngồi trong ngõ nên xe đi lại hơi vướng, hơi mất sạch sẽ chút vì mình ngồi xong xe nta cũng đi qua . Lâu lâu qua ăn cũng tạm he xem tiếp
[góc hỏi han]
Các chế có thể cho em xin địa chỉ ĂN VẶT quanh khu Quán Thánh không ạ? (hoặc 2km lân cận: Hàng Đậu, Hòe Nhai, hàng Than, hàng Bún, Nguyễn Biểu, Phan ĐÌnh Phùng, chợ Đồng Xuân,....)
Đa tạ các chế nhiều hihihi, chiều tối mai em đi chơi ở đấy ạ xem tiếp
[Góc Review]
(Xin lỗi vì đây sẽ là 1 stt siêu dài :(((( )
Chào cả nhà, mình là người đã hỏi về món ăn HN 1 tháng trước đây
ric
Vậy là 1 tháng ở HN của mình kết thúc rồi, về nhà mà nhớ cái lạnh Hà Nội quá trời, lạnh ko như ở châu âu chỉ khiến ở trong phòng,mà cái lạnh này nó thôi thúc con người ta phải đi ăn cho ấm bụng ))). Lần này mình ăn nhiều nhất là phở bò, phở gà, miến ngan... những quán các bạn cmt mình ăn gần hết rồi Sau đây là review chủ quan của mình và mẹ, có thể đúng, có thể sai, có thể hợp, có thể không, có gì các bạn thông cảm nha.
1. Phở bò: rất tiếc, mình ko có cơ hội để biết được hương vị chuẩn nhất. gần giống nhất là 49 Bát Đàn. nhà ông bà ngoại mình ngày xưa ở 13 Bát Đàn nên mẹ ăn quán này từ bé rồi. ngày xưa đông nhất là phở Bắc Hải hàng phèn, lúc đấy 49 Bát Đàn ko đông như bây giờ, nhưng bác chủ quán mất, quán chuyển sang Phan Đình Phùng con dâu bác ấy bán, nhưng hương vị ko còn như xưa nữa, phở 49 Bát Đàn thì ngấy hơn xưa. Mình cũng hỏi ngày xưa phở bò là của HN hay của Nam Định, mẹ mình bảo cũng có thời tranh cãi phở bò là của ai có trước, nhưng thật ra 2 phở khác nhau. Phở HN là phở nước trong với tái, nạm, gàu. Phở NĐ là phở nước đục với áp chảo, sốt vang. nhưng để phục vụ thị hiếu nên sau lẫn lộn hết cả.
2. Bún miến ngan: ngon nhất là quán ngõ hàng Đậu, măng tiết và bún chấm ngon bá cháy, nhất là măng. Măng tươi cực ngon, giòn, ngọt, chua nhẹ, ăn mãi không ngán, hôm đó mình ăn liền 3 bát . khó có thể tìm được quán nào có măng ngon hơn thế, quán bán cả ngày. thịt ngan ngọt, ko hôi, ko nát. điểm trừ: nước chấm hơi mặn và ko hợp vị mình lắm.
3. Phở gà: món này mình tìm ăn nhiều nhất, vì SG ít quán và cũng là đặc trưng của HN nữa. quán Lê Lan, 100 Ngọc Hà, quán đúng hương vị phở gà truyền thống. hôm đó, vừa thăm lăng Bác thì 2 mẹ con thấy quán đối diện, đói quá liền vào ăn thôi, về sau xem lại thì cũng có mấy bạn cmt rồi. Trước khi ăn mẹ nói cách để cảm nhận 1 bát phở là húp 3 thìa nước phở trước, thìa đầu để quen với miệng đang nhạt của mình, thìa thứ 2 để quen với cái nóng của nước phở. thìa thứ 3 thì là vị chuẩn nhất của nước phở, sau rồi cho gia vị gì thì cho. vị nước phở ở đây rất đặc trưng, ko nhạt nhưng ko quá nồng (quá nồng là do nhiều xương lợn), ăn xong ko bị tê gáy do mì chính. gà thơm thit, ko bở. điểm trừ: chỗ để xe honda ko rộng, phục vụ hơi lâu nếu quán đông khách, phở bò tái ko ngon,
4. Trà sữa: ngon nhất lại ko phải ở 1 quán trà sữa, mà là ở Hà Thành Trà, 93 Giang Văn Minh, cháo ở đây cũng ngon, nhưng trà sữa ngọc trai là xuất sắc nhất, vị thơm ngon đặc biệt ko lẫn vào đâu được. những vị trà sữa khác lúc uống cảm giác ngon miệng, nhưng khi nhớ lại thì ko thể nhớ nổi.
5. Trên đây là những nơi mình thấy tâm đắc nhất, 1 số quán khác ăn cũng ngon: cháo sườn sụn chợ Đồng Xuân, chè Bà Thìn Bát Đàn, bún đậu mắm tôm Homeetaste Hotpot, lòng trần cháo và chả rươi cạnh nhau Đào Duy Từ và còn nhiều quán ngon khác... Cảm ơn những người bạn HN đã cho mình những địa chỉ ăn ngon. Mong 1 ngày sớm trở lại HN xem tiếp
<Góc siêu chê>
Lần đầu tiên viết về một quán ăn ạ
Hnay mát giời thế là em hứng lên rủ ny đi ăn cháo sườn. Cũng lên hội mày mò thì ra quán cháo đầu ngõ Huyện giao Lý Quốc Sư. Thì cảm nhận của em là nó tệ, tệ không để đâu cho hết, tệ kinh khủng khiếp. Nhìn thì đầy đủ nhưng hoá ra chả có tí thịt nào, được dăm ba miếng sụn mỏng không thể mỏng hơn. Quẩy thì để trong cái túi nilon to đùng vứt dưới đất, ăn dai như kẹo cao su. Cháo thì loãng ăn đc mấy thìa là tách được cả nước. Thái độ thì cũng không được thân thiện mấy
Mà giá thì cũng 25k/bát chứ đâu có rẻ ạ.
Không biết là số đen hay như nào mà em vẫn thấy đông người ăn, ra vào liên tục.
Tiện thể cho em xin mấy chỗ cháo sườn ngon ạ
(Ngoài chợ Đồng Xuân vì chỗ đó em cũng hay đi ăn rồi)
Văn em ngu mọi người thông cảm ạ .-. xem tiếp
[GÓC OK]
CHÁO TIM - Hàng Giấy. Quán vỉa hè bày mấy bàn ghế nhựa màu xanh xanh. Ban ngày mị không biết có mở không, toàn ăn tối thôi. Ăn 3 năm rồi mà vẫn không nhớ số bao nhiêu ))) , nhưng dọc phố này chỉ có quán này bán thui, từ phía chợ Đồng Xuân ra bốt Hàng Đậu thì quán bên tay trái. Ai biết rõ số bnhieu thì cmt giúp tui nghen
Luôn là combo cháo tim cật + óc trần + nước quất (sức ăn của mị hơi trâu chó ))). Trong ảnh là 2 combo như zậy, tổng 150k nha các cậu. Ở đây cũng có cả mỳ nha.
xem tiếp
Góc khen dạo
Xin chồng đi ăn lẩu riêu mà chồng bảo ăn cái khác cho rẻ đi, vắt óc dành hết cả công lực mới nghĩ ra bát bún riêu ( món yêu thích của e), bún riêu bán đến tầm 10r, 11h mà ngon và nhất định phải rẻ ( theo yêu cầu của ck) chắc có mỗi chỗ này. Hôm nay cấm đường ( cuối tuần mò lên phố khổ vãi), phải đi vòng hơi xa nghĩ trong đầu thôi tí nữa ăn ít thôi không lại bị mắng. Đến nơi e chỉ dám thỏ thẻ cho e bát bún riêu sườn sụn ít bún có mắm. Ah! Của chồng e cho bát đầy đủ cái gì cũng nhiều vào nhé không mắm. Quán đông chờ hơi lâu được cái mấy c phục vụ rõ nhanh nhẹn, dọn dẹo bát đũa cứ thoăn thoắt, cuối ngày nên bát e cho thêm mắm bị hơi mặn còn bát của ck e thì cho thêm tẹo dấm là vừa ăn. E gọi bát ít bún r mà vẫn đầy ú ụ, ăn hết có 1/2 chỗ bún. Ck e ăn hêt bát bonus thêm rổ rau sống nhìn cũng sạch sẽ.
Ăn xong vỗ bụng gọi thanh toán 45k cho 2 bát bún của 2 vợ chồng. Mọi ng tin được không? Giữa phố cổ ngay sát chợ Đồng Xuân mà có cái giá yêu thương như thế đấy ạ.
Bún riêu Lập Điếc, 3 Nguyễn Thiệp, bán từ chiều đến tầm 11h đêm

xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Mọi người cho mình hỏi chợ đêm Đồng Xuân bây giờ có còn tấp nập và nhiều đồ ăn vặt không ạ? xem tiếp
Đỉnh của đỉnh cháo sườn là đây ạ!
Lang thang 1 buổi chiều cũng lũ bạn lầy trong lớp khi đi mua đồ ở chợ Đồng Xuân. Thấy ở đây có hàng cháo sườn nổi tiếng nên cả lũ quyết định lao vào
Quán ở đối diện chợ Đồng Xuân ở chỗ vỉa hè mấy cái cây to to ý. Quán đông lắm cảm tưởng người ra người vào liên tục, mỗi người ngồi diện tích cũng hạn hẹp lắm mỗi người 1 cái ghế và thêm cái nữa như thế làm cái bàn luôn. Nếu quá chắc là cầm bát cháo trên tay mà đớp thôi.
Suất đầy đủ là có thịt sụn và ruốc, vì quẩy ng ta để riêng bát nên k ảnh hưởng gì. Cháo ở đây siêu ngon, mịn như bột k hề lợn cợn j nhé. Cháo có vị ngọt thanh đúng từ xương và thịt chứ k phải ngọt giả tạo của mì chính đâu. Cháo mịn dã man như bột trẻ em có thể nuốt chửng mà chẳng lo hóc
Thịt sụn thì mỗi bát cho nhiều lắm luôn nhiều thịt tới nỗi ăn hét cháo mà vẫn thừa thịt thì đủ hiểu ntn r ạ. Với những người thích ăn sụn cắn cắn kiểu như mình thì mê cực kì luôn đảm bảo ấy. . Điểm trừ là quẩy ỉu + cháo hơi nhanh vữa
35k/bát đầy đủ
Cháo sườn sụn Huyền Anh - 14 Đồng Xuân (đối diện chợ Đồng Xuân) xem tiếp
#
20k ngon bổ rẻ các chế ..bún măng mọc tiết.. ăn đây từ thời sv...mọc mềm ngon....
Ở đâu: gần chợ Đồng Xuân, quán ở ngay ngã ba Nguyễn Thiện Thuật giao vs Cầu Đông xem tiếp
[Góc chê]
Cuối tuần lên cơn thèm ốc chuối đậu, mà lười lên ngõ chợ Đồng Xuân nên ghé vào bún ốc Bà Lương (hàng đối diện chợ). Cảm quan đầu tiên khi vào quán là quán khá bẩn (nhiều giấy rác) mà nv khá đông, ko thấy lau dọn. Đũa, thìa cũng bẩn. Ny mình lau mãi 2c thìa ko thấy sạch nên bảo nhau thôi không ăn thìa nữa. Mình ăn bát ốc to, được tầm gần chục con, nhưng ốc khô, ko giòn và hơi tanh, mình thích ăn ốc to (nhồi hoặc mít đều được) nhưng phải giòn và cảm giác mỡ màng. Xin vài con ốc bé ở bát ny thấy cũng nhạt và khô. Bún thì siêu nhiều và nát nát. Như kiểu bọn trẻ con ăn phải lấy kéo cắt nhỏ bún ra ý . Cho dù là đứa ăn khoẻ và dễ ăn mà 2 đứa mình cũng bỏ lại nửa. Mong là chiều nay ko phải đánh cờ với Tào Tháo. Nói chung là ko quay lại ạ xem tiếp
// PHỞ TÍU //
Hà Nội một ngày cuối tuần, thời tiết ngoài trời se lạnh pha thêm chút mưa rải rác, đỏng đảnh, khó chiều như tính cách của Crush vậy. Trong cái lạnh đó, tâm hồn cô đơn cần một sự an ủi đặc biệt, như mọi lần thôi, chán quá thì mình đi ăn Chợt nghĩ rằng, à khu này có món Phở Tíu mình chưa thử lần nào. Quán nằm trong ngõ Đồng Xuân, một con ngõ khá nhỏ, không dành cho ai yêu thích sự thoải mái bởi đây hơi chật. Bước vào con ngõ, là một loạt dãy hàng ăn, mùi thơm từng gian hàng bốc lên. Giữa hương thơm của thức ăn, giữa dòng người đâu đó vẫn vang lên nhưng tiếng ‘’ ĐỊT MẸ’’, thật thân thương. Quán nép mình trong ngõ, bước vào mạnh dạn gọi 2 bát Phở. Phở, nhưng không phải là thịt bò, thịt gà mà ở đây là ăn với Thịt lợn quay vàng ruộm. Bát phở trắng trần qua nước sôi ăn kèm với thịt lợn quay, một ít giá, lạc, ít hành phi và rau thơm. Những thứ nguyên liệu quen thuộc đó làm nên át phở đặc biệt. Chan lên đó là nước sốt đặc biệt của quán, đảo lên, đưa vào miệng là thấy hương vị chua ngọt đặc trưng. Chị chủ lúc làm đồ đã cho thêm vào 1 thìa dấm, chắc vậy nên không bị ngán. Cái hương vị vừa quen- là phở, là thịt nạc cũng vừa lạ- từ cái tên, đến hương vị làm cho tâm hồn cô đơn bỗng chốc được an ủi vào một buổi chiều mưa gió. Giá cũng chỉ có 30k thôi. Điểm trừ, có lẽ là không gian nhỏ, hơi đông người qua lại nhưng biết đâu là một trải nghiệm thú vị vào ngày rảnh rỗi. Vậy thôi, nếu có dịp thì các bạn nên đi ăn thử, còn không có dịp thì thôi, bỏ, khỏi cần kể cho mình cảm nhận cũng được tại mình không quan tâm xem tiếp

Rực rỡ nắng hè , bạn thèm ăn món gì khi tự do ùa về ???
Hôm nay được lượn lờ 36 phố phường sau 2 tháng không dám ăn tiệm. Tiện tạt qua Hàng Mã ăn bún chả , nem cua... Làm ly cafe ngồi ngắm Hồ Gươm thơ mộng.
Về với trung tâm mà không lẫn vào đâu những món ăn huyền thoại. Ký ức chợt ùa về hối hả :
- Nào là bún ốc chuối đậu ngõ Đồng Xuân
- Mì vằn thắn Hàng Chiếu
- Phở Bát Đàn
- Bánh mì Lãn Ông
- Bún ngan Hàng Thiếc
- Vịt quay Kaoya...
- Còn gì nữa anh em nhỉ??? xem tiếp
(Góc Khen) Cháo chợ Đồng Xuân
Cháo gì đau mà ăn lần đầu đã gây thương nhớ Cháo dạng bột mềm mịn chứ không phải dạng hạt ( mình ko thích ăn dạng hạt nên rất kết dạng bột này còn có nhiều bạn có thể không thích ) , quẩy giòn rụm, và đặc biệt là cục sườn cực ngon, thơm thịt lại còn có sụn ( đã bảo giơ lên chụp lại rồi mà ngon quá chén xừ lun ). Bạn nào muốn ăn đậm đà chút thi thêm ruốc . Mình gọi suất đầy đủ, chắc lần sau bỏ ruốc vì có ruốc làm đậm hơn, mình ăn nhạt nhạt thui.
Giá 140k / 4 người. Ăn xong no tẹt lun. Vì cái bát bê ra tưởng bé mà nó kiểu bát thạch sanh, rõ là sâu ý
À để xe máy thì thoải mái free nhưng ô tô thì phai để sang đường đối diện, giá 30k/ xe nhá
Sẽ quay lại trời lạnh lạnh ăn tuyệt xem tiếp
< <Góc kiểm chứng >>:
thấy có a trai review ăn nộm quán "Tuyết béo" ngon, nhận tiện đang muốn giảm cân trưa nắng mình với c b rủ nhau sang ăn thử. Phải nói thật là THÍCH luôn từ lần đầu tiên: cô chủ quán thì nhiệt tình, nói chuyện thân thiện nhẹ nhàng. NỘM khá nhiều, nước nộm trong ăn đậm vị, nộm rắc rất nhiều lạc. Bánh bột lọc thì siêu to, ngon hơn hẳn các chỗ mình từng ăn. K bõ công trưa nắng mò đi ăn
Đ/C: số 3 Nguyễn Thiếp - Đồng Xuân mở cửa 12h trưa- chiều tối
Giá: nộm 20k ( nộm thập cẩm nhé)
Bánh bột lọc: 5k/cái xem tiếp
Góc review ạ
Nước lựu hàng cháo sườn sụn ở chợ đêm Đồng Xuân, ngon kinh khủng luôn ạ. Ở đây pha cái gì cũng ngon cơ, mình ko ăn cháo mà vẫn vào mua nước để uống ))) Hôm nay tình cờ đi vào mua thấy co lựu nên mua 1 cốc, đc 3 quá lựu ép nguyên chất ko pha nước lọc tí nào luôn ạ. Giá 30k, khá ổn cho cốc nước ép ngon ạ
Ở đây nên thử sữa ngô nữa nha mng xem tiếp
< Góc chê sml >
Cháo sườn sụn ngõ Huyện - Lý Quốc Sư.
2 năm rồi mình mới quay lại đây ăn, và thề không bao giờ quay lại đây ăn nữa )
Cháo sườn sụn bát to hơn lòng bàn tay 1 tí đc khoảng 3-4 miếng sườn sụn mỏng dính, bé tí, đầy ụ nhưng toàn quẩy với ruốc trông tưởng ngon lắm, cháo thì loãng kiểu cho bột năng ý, ăn ko nhanh thì vữa hết.
Chưa kể đi sâu vào trong nhìn thấy 2 túi ni lông to đựng quẩy. 1 túi chưa cắt, 1 túi cắt rồi đều để dưới đất, sát cạnh rãnh nước, trông mất vệ sinh vđ’.
Đứng lên tính tiền 25k/ bát. Phí tiền !!!
**Recommend cho Các bạn muốn ăn cháo sườn ngon thì cứ Cháo sườn sụn Huyền Anh chợ đêm Đồng Xuân hoặc số 4a Hàng Vải bán cả ngày. Tầm 30-35k/ bát đầy đủ nhưng đáng đồng tiền bát gạo luôn. xem tiếp
[Cháo sườn sụn Đồng Xuân]
Tết đã quá ngán bánh trưng, thịt gà, cũng chán luôn bún ốc vì ăn suốt mấy ngày tết , chuyển qua thèm cái vị ngậy ngậy, đặc sánh của cháo sườn.
Cháo ngon, ngậy vị sườn, sườn sụn ninh vừa tới, ko bị hôi, ruốc cũng thơm nhẹ, ko bã. Nói chung cháo sườn mình vẫn ưng nhất ở đây. Nhìn bát cháo có vẻ bé nhưng ăn vào cũng no phết, thêm cốc nước quất là chuẩn bài chóng ngán
Chê mỗi vụ quán quá đông, ngồi vỉa hè nên xe cộ để lôm nhôm, ko có người trông, xếp xe. 7h30 vc mình vào ngồi ăn dc 10p quán đã báo hết cháo, hàng dài ngồi đợi nồi cháo tiếp theo
70k = 2 cháo + 1 quẩy nói chung ổn áp cho tối cuối Tết xem tiếp
2 đứa ngồi ăn như bị bỏ đói lâu ngày, không nói không rằng nhẹ nhàng hết veo cả bát mà không hề hấn gì. Một món ăn nhẹ nhàng, dễ ăn dễ nghiện, quan trọng là không bị nóng trong người, cực kì thích hợp với những ngày hè nắng nóng sắp tới, chứ hè đi đâu mà vừa ăn vừa lau mồ hôi là goodbye my love rùi nhể. Mí bồ đi ăn thử xem

Gía: 100K/bát 2 người ăn no phè
Mở bán: 6-7h tối đến 3-4h sáng (mình vừa update đc tìn từ người bạn thiện lành)
Địa chỉ: 15 tập thể Cao Thắng - Sau chợ Đồng Xuân xem tiếp
[Góc Sẽ Quay Lại]
Từ lúc sinh ra ở HN mới lên chợ Đồng Xuân ăn thì có được gọi là quê không các bác
Sau khi đi qua chợ xem xét một lượt, e đã quyết định dừng chân ở hàng bánh tôm ở cuối chợ(có thể là đầu vì tuỳ hướng)
Khen: - Bánh có khoai thái sợi nên rất thơm và bùi, thêm tôm lại càng ngon. Cắn miếng thì giòn bùi rộp rộp nghe vui tai. Ăn xong vị thơm ngậy vẫn còn đọng lại trên lưỡi.
- Bánh không bị ngấm dầu
- Nước chấm pha vừa miệng, nhiều rau sống, ớt bác cho ít nhưng cay lắm ạ. Em cho 2 lát cay quá phải vớt ra ngay.
Chê: - Bánh cái thì tôm to, tôm baby đủ cả
- Bánh cắt không đều
- Giá cả theo e thì hơi cao 1 chút
Giá 12k/ cái
Chấm 7/10
Đc: Bánh tôm cô Ầm- chợ Đồng Xuân
Cần ace giới thiệu cho em vài địa chỉ ăn bánh tôm với tiêu chí Rẻ đầu tiên và ăn không đau bụng là được ạ ở quận HBT, Hoàn Kiếm, Đống Đa ạ xem tiếp
( Góc khen dạo )
Em chỉ có một câu cho bánh bột lọc Bà Già chợ Đồng Xuân rất tuyệt xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho em hỏi ở Đồng Xuân có quán bún chả nào ngon ko ạ xem tiếp